Bi kịch cụ ông 93 tuổi dùng thuốc trừ sâu để hại vợ.
TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hoãn phiên xử phúc thẩm vụ ông Lê Văn Thà, 93 tuổi, ở TP Cần Thơ bị truy tố về tội giết người, để giám định sức khỏe của bị cáo. Ông Thà đã phải chống gậy khi ra hầu tòa với sự giúp đỡ của con dâu. Ông và vợ là bà Lê Thị Ba, 87 tuổi, có bảy người con. Sau khi vợ bỏ đi do mâu thuẫn, ông Thà đã bán một phần đất cho con lớn và nhận năm chỉ vàng. Khi bà Ba trở về, bà yêu cầu chia số vàng vì cho rằng phần đất đã bán là tài sản chung, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Rạng sáng 10-4-2014, ông Thà đến nhà con trai yêu cầu trả năm chỉ vàng nhưng anh T. chưa có tiền, khiến ông tức giận. Bà Ba, vợ ông, nghe được và lớn tiếng cản trở việc trả nợ. Tức giận, ông Thà nảy sinh ý định đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu. Ông lén lấy thuốc trừ sâu từ con trai và đổ vào bình trà của bà Ba. Sau khi hành động, ông sang nhà con khác chờ kết quả. Khi bà Ba uống trà, phát hiện nước có màu trắng đục và mùi hôi, bà đã tri hô và báo công an. Kết quả giám định cho thấy thuốc ông Thà dùng là Alpha Cypermethrin, thuộc nhóm độc II. Tại phiên xử sơ thẩm tháng 9-2015, VKSND đề nghị miễn hình phạt cho ông Thà, nhưng HĐXX không chấp nhận vì mâu thuẫn giữa ông và bà Ba vẫn nghiêm trọng.
HĐXX đã tuyên phạt ông Thà tám năm tù giam về tội giết người, với lý do hành vi của ông vẫn còn nguy hiểm cho xã hội. Ông Thà đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Vào tháng 5-2016, tòa phúc thẩm đã đưa vụ án ra xét xử nhưng hoãn lại để giám định sức khỏe của ông. Sáng hôm đó, con dâu ông phải hỗ trợ ông từ bệnh viện lên tòa. Ông ngồi lặng lẽ một mình ở hàng ghế đá, chỉ có ổ bánh mì nhỏ bên cạnh. Khi con dâu mang nước trà đá đến, ông từ chối uống vì lạnh, nhưng sau đó đã uống nửa ly khi được động viên. Trong khi con dâu nói chuyện về gia đình, ông chỉ ngồi im, ánh mắt mờ đục.
Con dâu ông kể rằng khi mới nghe tin, gia đình không tin ông làm điều đó. Khi công an xã hỏi, ông im lặng, nhưng khi công an huyện đến, ông thừa nhận sự thật đau lòng. Ông Thà sức khỏe yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện, và từ khi xảy ra chuyện, vợ chồng ông mâu thuẫn nặng nề, không sống chung nữa. Ông sống tạm bên chòi sông, chỉ tối mới về nhà chính. Hằng ngày, ông được con trai mắt kém chăm sóc. Khi được hỏi về mâu thuẫn gia đình, con dâu cho biết chỉ có sự tị nạnh giữa các anh em. Khi ông bệnh, chỉ có con dâu đưa ông đi, vì không ai khác sẵn lòng. Khi được hỏi lý do bỏ thuốc trừ sâu hại vợ, ông nói rằng vì nợ nần và ý định tự vẫn, nhưng vợ cản lại.
“Không có tiền thì làm sao đi bác sĩ…” Câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi người lái xe ôm quen của ông Thà đến đón. Con dâu ông hối hả đội nón, cầm bánh mì chạy theo. Dưới nắng gắt, bóng ông Thà loạng choạng trước cổng tòa, con dâu vội dìu ông ra xe. Mọi người hy vọng phiên tòa phúc thẩm sắp tới sẽ đưa ra phán quyết công bằng, nhất là khi ông Thà đã lớn tuổi. Theo Điều 54 BLHS, người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Dù hành vi của ông Thà có tội, nhưng với hoàn cảnh và sức khỏe hiện tại, cần áp dụng chính sách nhân đạo. Nếu không thể miễn trách nhiệm hình sự, thì cũng nên xem xét xử dưới khung hình phạt ba năm tù và cho ông hưởng án treo để giáo dục và phòng ngừa tội phạm.
Luật sư Lê Quang Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM.
Source: https://afamily.vn/bi-kich-ong-cu-93-dau-doc-vo-bang-thuoc-tru-sau-20171016131230273.chn